Tấm gương tiêu biểu, nghị lực của nữ quân nhân
Đó là Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Thị Cẩm Nhung, nhân viên thống kê Quân lực, Phòng Tham mưu, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Phù Vân (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình).
Có 110 kết quả được tìm thấy
Đó là Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Thị Cẩm Nhung, nhân viên thống kê Quân lực, Phòng Tham mưu, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Phù Vân (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình).
Bắt đầu từ niềm tin và nghị lực của một người phụ nữ bình dị, doanh nhân Trần Thị Tùng Hương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vina HTC đã xây dựng nên một doanh nghiệp vững mạnh, khẳng định vị thế trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi (TACN), đồng thời, trở thành điểm tựa kết nối các nữ doanh nhân Nam Định. Câu chuyện của chị là minh chứng sống động cho bản lĩnh và trái tim của người phụ nữ thời hội nhập.
Chiều 20/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2025, vinh danh 25 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu trên toàn quốc. Trong đó, tỉnh Ninh Bình có chị Lê Thị Xuân (sinh năm 1990, phường Đồng Văn) được tuyên dương.
Ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính, những nữ cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) lại vô cùng nghị lực và tài năng, ngày đêm âm thầm cống hiến, mang nguồn vốn ưu đãi, giúp người nghèo có thêm động lực để vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ được ví như những “búp sen hồng” luôn tận tâm với công tác giảm nghèo, giỏi việc nước đảm việc nhà.
Ngắm nhìn "viên ngọc xanh" giữa vùng non nước hữu tình, ít ai biết rằng xưa kia, Thung Nham là vùng đất sình lầy, đường vào không có, lau sậy và cỏ dại mọc um tùm, hoang vu đến rợn người. Khi đó, anh Phạm Công Chất mới ngoài 20 tuổi, còn chưa có gia đình và vừa rời quân ngũ trở về. Tài sản duy nhất là nghị lực của người lính và ý chí không cam chịu đói nghèo của một thanh niên giàu khát vọng. Câu chuyện về người lính, doanh nhân Phạm Công Chất đã truyền cảm hứng cho những người trẻ ngày nay hãy ước mơ và đương đầu với khó khăn, thử thách để xứng đáng với sứ mệnh mà đất nước đặt trên vai họ.
Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 26 nghìn người khuyết tật, chiếm tỷ lệ khoảng 3,1% dân số. Những năm qua, cùng với những chính sách khuyến khích, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, người khuyết tật ngày càng nhận được sự tin tưởng, yêu thương, giúp đỡ của cộng đồng. Những hoạt động thiết thực đó đã "đánh thức" sự tự tin, nghị lực vươn lên hòa nhập bình đẳng với cộng đồng của những người kém may mắn.
Mỗi mùa Xuân đến luôn đem lại niềm vui, sự may mắn và ước mong về những điều tốt đẹp, khỏe mạnh trong cuộc sống. Trong khi nhiều người, nhiều gia đình háo hức chờ đón ngày Tết để được sum họp, thì còn một bộ phận người bệnh mang trong mình những căn bệnh mãn tính, nan y, từng ngày phải chống chọi với bệnh tật để duy trì cuộc sống. Họ chờ mong một cái Tết đoàn viên, đầm ấm, khỏe mạnh nhưng dường như không dễ. Lúc này, sự động viên, chia sẻ của cộng đồng rất có ý nghĩa, giúp mỗi người bệnh thêm nghị lực tiếp tục hành trình chiến đấu với bệnh tật.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, bản thân là người khuyết tật nhưng chị Đinh Thị Yến (thôn Nga 2, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan) không vì thế mà nản lòng, chị vẫn mạnh mẽ vươn lên, lan tỏa nghị lực phi thường cho những phụ nữ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn.
Rời cuộc chiến với những mảnh đạn bom còn nằm trong cơ thể, những người chiến sỹ lại bước vào một "cuộc chiến" khác, đó là chiến đấu với đói nghèo, với nỗi đau thương tật. Bằng tinh thần lạc quan và nghị lực "thép", những người lính đã vượt mọi khó khăn, thành công vang dội ở nhiều lĩnh vực. Họ vẫn cố gắng lao động mỗi ngày bởi trách nhiệm với gia đình, với đồng đội và với quê hương…
Kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 20 - CT/TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị ở tỉnh Ninh Bình đó là đã huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hỗ trợ trẻ em, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm ý nghĩa thể hiện tình cảm thương yêu, đùm bọc của cộng đồng đã tiếp thêm cho các em nguồn lực, nghị lực để vượt khó vươn lên viết tiếp giấc mơ cho cuộc đời mình.
Nhờ mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang đào ao nuôi trồng thủy sản, đến nay, mô hình của anh Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1989, xóm 4 xã Văn Hải (huyện Kim Sơn) đã dần ổn định. Anh trở thành tấm gương tiêu biểu của thanh niên về ý chí, nghị lực làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Bài hát ngợi ca vẻ đẹp Trường Sa, tôn vinh ý chí, nghị lực của các chiến sỹ đang bảo vệ vùng biển quê hương đồng thời lan tỏa tình yêu với Tổ quốc và biển đảo tới thế hệ trẻ.
Tết Nguyên đán Nhâm Dần đã đi qua, để lại nhiều câu chuyện đẹp về tình thân ái, nghĩa sẻ chia của cộng đồng dành cho những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Với những tình cảm nồng ấm, sự sẻ chia thiết thực của cộng đồng, hy vọng rằng những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm động lực, nguồn lực và nghị lực để vươn lên thực hiện những ước mơ, dự định của một năm mới.
Khép lại năm 2021 với quá nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhân dân trong tỉnh đang hân hoan chào đón năm mới Nhâm Dần với nhiều hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Dịch bệnh rồi sẽ đi qua, nhưng nghĩa tình đồng bào thì sẽ còn mãi, trở thành nguồn động viên, khích lệ để mỗi người thêm nghị lực vượt khó vươn lên.
Năm nay là tròn 10 năm (2012-2022), Quỹ khuyến học, khuyến tài (KHKT) Đinh Bộ Lĩnh được thành lập và đi vào hoạt động. Từ đó đến nay, Quỹ đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, ghi nhận, động viên và hỗ trợ các em học sinh, sinh viên xuất sắc, là con em của tỉnh, có thêm điều kiện phát huy nghị lực, trí tuệ và ước mơ, tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng tương lai tươi sáng cho mình.
Vượt qua mặc cảm với đôi chân không lành lặn do bị tai nạn lao động, anh Vũ Thế Lực, sinh năm 1993, ở phố Nam Giang, thị trấn Nho Quan từng trải qua những tháng ngày khó khăn để viết lên ước mơ bằng chính nghị lực của mình.
Những đứa trẻ ngây thơ giải thích với tôi, những khiếm khuyết của cơ thể của chúng là do "da cam". Nhưng hỏi "da cam" là gì? Bọn trẻ không biết. Không ai muốn kể lại cho những tâm hồn bé thơ ấy nghe về sự khốc liệt của chiến tranh. Tôi nói với bọn nhỏ rằng, màu "da cam", đó là màu của nghị lực, của khát vọng và của ước mơ…
Nhắc đến nữ sinh Trần Thị Huyền, nguyên học sinh lớp 12A, Trường THPT Tạ Uyên (huyện Yên Mô), mọi người đều có chung nhận xét - đó là một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, sống có phần khép kín, nhưng em lại có một nghị lực bền bỉ, vượt lên cuộc sống khó khăn, khắc nghiệt để khẳng định bản thân, học tập tốt, trở thành tấm gương cho nhiều học sinh Trường THPT Tạ Uyên.
Điều "đặc biệt" ở đảng viên trẻ Nguyễn Thị Phương, học sinh lớp 12B6, Trường THPT Kim Sơn B năm học 2020-2021 chính là nghị lực phi thường khi cô học trò nhỏ bé chỉ nặng có 26 kg và cao 110 cm nhưng em đã giành được nhiều thành tích đáng tự hào.
Những năm qua, tỉnh Ninh Bình luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều hoạt động thiết thực như: hỗ trợ kinh phí phẫu thuật vận động, phẫu thuật tim cho trẻ khuyết tật; hỗ trợ xe lăn, học bổng, xe đạp… đã tạo cơ hội để các em được học tập, vui chơi và tham gia vào các hoạt động xã hội. Từ đó, tiếp thêm nghị lực, niềm tin để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Những năm qua, công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã thu hút sự tham gia, ủng hộ rộng rãi của nhiều cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng. Từ sự chung tay, kết nối giữa những tấm lòng nhân ái đã tạo nên nguồn lực mạnh mẽ, giúp nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn… có thêm nguồn lực, nghị lực để vượt qua chặng đường khó.
Là một trong những tấm gương cá nhân điển hình được lựa chọn tham gia triển lãm những tấm gương bình dị và cao quý năm 2021 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức. Đó là em Phan Thị Trang, học sinh lớp 8B, Trường THCS Ninh Thắng (Hoa Lư), là một tấm gương giàu nghị lực, biết vượt lên hoàn cảnh trở thành con ngoan, trò giỏi.
Đó là em Đinh Nguyệt Ánh, học sinh lớp 9E, Trường THCS Lý Tự Trọng (thành phố Ninh Bình), một tấm gương sáng về tinh thần vượt khó học giỏi, em là thí sinh xuất sắc giành giải nhất môn Lịch sử trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh vừa được tổ chức hồi đầu tháng 3.
Mỗi người một hoàn cảnh, một công việc nhưng ở những người phụ nữ này luôn toát lên tinh thần vượt khó, tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, trở thành những bông hoa đẹp góp phần tô điểm thêm vườn hoa đẹp của phụ nữ cả nước. Đó là nghị lực vượt khó vươn lên của chị Lê Thị Lan, xóm Trung Chính, xã Văn Hải (Kim Sơn) và chị Đặng Thị Loan, thôn Thượng, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình.
Sinh năm 1990, khi mới chào đời, Phan Minh Quý (xã Lạng Phong, huyện Nho Quan) khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Nhưng rồi sau một trận ốm, hai chân Quý bị teo lại, Quý trở thành đứa trẻ khuyết tật kể từ đó. Bao nhiêu năm qua, Quý đã từng bước chinh phục nghịch cảnh để viết lên một câu chuyện xúc động về nghị lực vươn lên của chính mình…